Sau gần một tháng Thành bị bắt, Luật sư của Lê Chí Thành mới chính thức được cấp giấy người bào chữa cho Thành. Trước khi bị bắt mấy ngày, Thành đã đến tìm luật sư nhờ hỗ trợ tư vấn pháp lý.
Lê Chí Thành, một đại uý công an, một đảng viên cộng sản, sau khi nhận ra bộ mặt thật của lãnh đạo cơ quan Thành đã tố cáo và hiểu rằng, việc mình làm không khác gì lấy trứng chọi đá.
Thành bị bắt, không phải thành vi phạm bất cứ điều luật nào cả.
Người ta ghét Thành không phải vì Thành đi cà khịa cảnh sát giao thông, hay vì Thành rời bỏ hàng ngũ công an, Thành vứt thẻ đảng mặc dù không công khai, Thành ngày đêm đi cùng nhóm bạn quyên tiền làm thiện nguyện.
Người ta không ghét Thành vì điều đó, mà người ta ghét Thành vì Thành đã quyết tâm muốn làm một Con Người, vì trong một cơ chế toàn người gù, Thành thẳng lưng sẽ bị coi là khuyết tật. Thành đã quay về từ vũng bùn tội lỗi để hành động nghĩa hiệp (đi dạy cảnh sát giao thông hành xử sao cho đúng) và nghĩ về những người dân nghèo, bần cùng trong xã hội, mà do đảng cộng sản lãnh đạo tạo nên.
Đấy, muốn làm con người trong xã hội chủ nghĩa sao mà quá khó?
Gửi ý kiến của bạn